Circle K

Ai biết địa điểm Circle K bán 2 vị này cmt xuống dưới giúp mình, tại có một vài chỗ hình như ko bán. xem tiếp
[Góc hơi chê]
Sau khi chọn tới lựa lui 1 số quán ăn để tụ tập thì mình quyết định chọn quán Dimsum Đại Hưng (vì thấy trên hội có mấy bạn khen quán này ngon).
Nhận xét chung: TẠM ỔN
- Không gian quán ổn, nhân viên rất nhiệt tình/thân thiện
- Đồ ăn: mình hay ăn ở Dimsum Corner nên thấy thật sự là không ngon bằng, nói thẳng ra là ăn hơi chán.
+ Món vịt không có gì ấn tượng + nước chấm mặn;
+ bánh bao (xá xíu và kim sa), há cảo mềm và ăn cũng đc thôi chứ cũng ko ngon đc như Dimsum Corner (nhân bánh bao xá xíu của Circle K mình còn thấy ngon hơn );
+ chân xà hấp tàu xì không rõ là vị gì nữa, mặn chả ra mặn ngọt chả ra ngọt;
+ Mỳ: mỳ vịt tiềm mình ko ăn miếng nào nhưng bạn mình bảo ăn tạm đc, bánh phở xào thì còn ngon 1 chút, riêng cái món mỳ chiên mà chấm với nước sốt (ko nhớ rõ tên) ăn như mỳ tôm rởm bị ỉu nhúng nước sốt ý;
+ Kim chi: nói là bắp cải muối xổi thì đúng hơn ạ, món này free nên thôi ko nhận xét thêm nữa.
- Giá: so với mặt bằng chung và nhìn vào đồ ăn mình thấy hơi đắt. Vì thấy ko ngon nên bọn mình ko gọi thêm đồ, do mưa nên đành ăn tạm mỗi đứa suất mỳ cho no thôi mà cũng hết hơn 700k.
Với tầm giá này và đồ ăn ko đc ngon cho lắm, chắc lần sau mình sẽ ăn ở quán khác thôi ạ. xem tiếp
Back work - ăn nhanh mẹ lên còn quay lại làm việc )
Theo mô típ quán ăn nhanh kiểu kết hợp giữa lotte và Circle K vậy!
Vì có những món ăn nóng như cơm chảo, cơm niêu, gà rán, khoai tây chiên đến những món như mì gói, bánh bao.
Đồ uống tự phục vụ và ăn xong thì cũng tự dọn dẹp luôn. Bản thân mình thì thấy mô hình này khá hay tự do, thoải mái chỉ yêu cầu bạn có ý thức tí là được!
Edit: đồ lên hơi lâu 30-45p cho 1 chảo như của mình nhé!
Đồ ăn thì khá ổn, hợp khẩu vị của mình, chảo kia ăn 2 người là thành chửa luôn chứ k đùa đâu! Nhiều vãi!
Quán có 2 tầng, tầng trên view hồ khá xinh
8h-23h
12A Phạm Huy Thông
Admin duyệt bài cho em đi, đăng nhiều vđ mà k đc bài nào, nản lắm ạ!!!
Edit quên mất: Chảo khá cay, bạn nào k ăn đc cay nhơa giảm cay đi nhé!
xem tiếp
(Góc chê bai)
Htrc mình có uống Toco ở Nguyễn Khang. Bthg món ruột của mình là Trà sữa Kim cương đen, mình chỉ thic loại này ở toco th. Hđấy mới thử trà sữa cafe thì thất vọng dã man luôn. Như kiểu nâu đá mua 8k ở Circle K r cho thêm trân châu vào ý, ko có tí vị trà nào luôn.
Nchung là đến toco thì có vị kim cương đen là dễ uống nhất hoyy
(Ý kiến cá nhân của t) xem tiếp
Hnay qua Phúc Long vẫn thấy xếp hàng đông nghịt, 29 tết mà các bạn vẫn đam mê ghê :(((. Nhìn chán thế là tạt vào Circle K thì thấy 2 bạn trà sữa mới ra này, mua luôn cả 2 uống thử )))
Uống C2 lúc lạnh vị béo ngậy rõ, vị trà thì nhạt, độ đường thì hơi nhạt nhưng lúc hết lạnh thì vừa.
Machiato thì thấy nhiều người chê ngọt khé cổ, công nhận lúc ko lạnh thì ngọt dã man, chẳng có vị gì khác ngoài vị ngọt sắt. Nhưng mà nếu uống lạnh thì vị trà đen đậm rõ, ngọt vừa phải, vị sữa thì ko ngậy như C2
Nói chung là nếu uống lạnh mà ai thích vị trà đậm thì uống 0 độ, ai thích vị sữa béo ngậy thì uống C2. Còn nếu ko uống lạnh thì chỉ uống C2 thôi, đừng uống 0 độ :(((
À mà có ai biết vì sao Machiato 0 độ quảng cáo đến lắm mà chỉ thấy bán ở Circle K kooooo :-? xem tiếp
[ Góc trải nghiệm ]
Coca Đào 56k mua ở Circle K
Vỏ chai đẹp 500ml khá bắt mắt , dễ uống, có vị hao hao fanta soda kem nhưng thay bằng là coca không ngọt gắt hẳn lên như fanta kem, ng thích ăn ngọt như mình mà cũng k uống hết đc 1 lon mà ngọt thơm dịu hơn sang hơn ko bị sặc mùi hương liệu là 1 điểm cộng
Nhầm nha kp fanta mà là miranda kem ạ
Thân chai có rãnh kẻ rời thì đừng bóc vì bóc ra k khác j chai coca bình thường để nguyên đấy cho đẹp có khi còn tái chế dùng để decor đc xem tiếp
Giá của em này mình mua Circle K là 29k nhé. xem tiếp
Góc chê thậm tệ
Trà sữa Royaltea 85 Hoàng Cầu
Mình đến lúc 9h tối cũng chưa đến nỗi muộn để hết đường mà trà sữa nhạt nhẽo vô cùng ạ. Trà sữa ô long đào mà k hề có vị đào tí nào ạ và nhạt hết sức ý. Bạn mình uống trà xoài thì chua loét như sinh tố xoài mà thiếu đường vậy k uống nổi. Một cốc trà sữa royal thì vị vừa nhạt vừa đắng như kiểu vị cafe ở Circle K ý nói chung đây là quán trà sữa nhạt nhẽo và tệ nhất mình uống
Nhân viên thì có vẻ k quan tâm đến vệ sinh quán, bàn k dọn tí nào bọn mình phải tự dẹp chỗ để ngồi và lau bàn vì bẩn. Ngồi còn đc thưởng thức mùi thoang thoảng nhà vệ sinh nức mũi ))
0/10 điểm cho quán ạ xem tiếp
[ Góc Khen Dạo ]
Kem oreo ăn hay phết các bác ạ. Nóng lực thế này thì triển ngay đi
Đc: Hệ thống Circle K xem tiếp
khen: Lượn lờ vào Circle K mua cốc sữa chua cho tiêu hóa, lướt qua giá mỳ thấy em này bắt mắt nên vớ về ăn thử. Mì trộn Mio theo kiểu Hàn Quốc của VN, giá 17k thì phải, theo mình thì ăn khá ngon dù sốt cay. Sợi mỳ dẻo dai quyện cùng nước sốt cay ngọt nhưng hơi mặn nếu chỉ ăn mỳ không, bạn nào thích đậm đà thì ko sao. Mình ăn cùng trứng chần lòng đào và thịt bò xào nấm nhạt, ăn cùng mỳ là vừa. Ăn 1 nửa mới nhớ ra chụp nên bát mì hơi lem nhem và quả trứng đang nằm trong dạ dày mất rồi . Khẩu vị cá nhân thì mình thấy ưng mì này, nhưng không chắc các bạn ăn hợp vì khẩu vị mỗi người mỗi khác nha. Bonus: có 2 nhân viên thu ngân và 2 máy tính tiền ở circle K Chùa Láng, bạn nam đang tính tiền cho 1 bạn khác, nên mình đưa đồ cho bạn nữ đang đứng không để thanh toán thì nhận được câu trả lời cộc lốc và thái độ lạnh ngang thời tiết bên ngoài: "Xếp hàng rồi thanh toán" (chị này hơi già nên khó ở chăng). T cũng không nói j đợi bạn nvien nam thanh toán xong cho bạn kia đưa đồ cho bạn ý tính tiền rồi về luôn. Có bạn bảo là cck chỉ dùng 1 máy tính tiền. Nhưng có hôm đông khách mình vẫn thấy dùng 2 máy tính tiền cho nhanh. Nên mình mới nhầm là 2 máy đều thanh toán. Cơ mà hơi thắc mắc sao chị ý lại thanh toán cho cậu bạn đẹp zai xếp sau mình nhỉ. Sức mạnh của zai đẹp chăng xem tiếp
[Review trà sữa Đài Loan]
Địa chỉ: hệ thống Circle K
Giá: 30k/bình
Thấy một đợt trà sữa Đài Loan bình thủy tinh này hot nên m cũng mua thử về. Có 2 vị: trà sữa truyền thống và trà sữa vị dâu, dung tích 290ml.
Chất lượng: 8/10. Uống khá là ngon, recommend vị dâu hơn vì vị truyền thống hơi hắc, cá nhân m không thích lắm, vị ts thanh thanh, k quá ngọt, uống lạnh là best luôn, cơ mà dung tích hơi ít nên làm phát hết 2 lọ.
Uống xong có thể tận dụng cái bình thủy tinh để ngắm hoa, đựng mật ong... các thứ, cũng khá là hay ho.
. xem tiếp
Kem orero này ngon hú hồn lun các bác. E mê từ lâu rồi, ngày xưa bán ở vinmart xong nghỉ giờ bên Circle K bán vui gần chớt. 22k/ cây
Ngon rớt nước mắt ấy, vị ngọt thanh k bị gắt như bánh oreo, vỏ best của best ròn rụm, nhân kem kiểu giống bánh kemcheese ấy. Nói chung ngon, không ăn phí đời )))) xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
từ hôm nghe tin Shop & Go nhượng quyền cho Vin và đóng cửa hoàn toàn thì em mất luôn chỗ ăn mì trộn r các bác ạ giờ thèm mà ko được đớp nên bấn loạn vch
Các bác biết chỗ nào làm mì trộn như của Shop & Go thì chỉ em với, chứ mì trộn của Circle K ăn chán ko thể tả
Em ở Hoàng Mai ạ, các bác giới thiệu chỗ nào gần gần để e đóng họ cho dễ
Edit: em đi làm nên tiện lúc nào ghé qua ăn lúc đấy, chứ nhà em nấu cơm r. xem tiếp
22k/ túi sữa óc chó - hạnh nhân - đỗ đen
Uống cái này rồi mình quên luôn sữa loại khác . Uống cái này đậm đà ngon dã man
Vẫn cứ là ở Circle K nha mọi người xem tiếp
Em muốn nêu cảm nghĩ chết tiệt về Circle K Tôn Thất Tùng NÓI ĐÚNG HƠN LÀ VỀ THÁI ĐỘ BẠN NHÂN VIÊN MAX CÓ TÂM Ở ĐẤY. LÀ THÁI ĐỘ Ạ.
em trước giờ không để bụng, ra ngoài mua đồ cũng không quá khó tính nhưng lần đầu tiên em muốn đánh nhau thế luôn mọi người ạ.
Không biết ai tới đây đã phâir bực mình như chị gái em và em chưa.
Em vào nhiều chỗ Circle K khác rồi nhưng chị em tối qua lần đầu vào và khách lần đầu tới thì phải vui vẻ hướng dẫn nếu người ta không biết chứ ? Bạn nữ sang chảnh nhân viên ở đó lại vênh mặt giọng bố đời "ơ chị không biết à ?" với chị em mà nhai dfi nhai lại câu đấy cơ, rồi quên không đưa tiền thừa vs hóa đơn thì nhét tây nv khác đưa em bảo em quên. Thề lúc đấy muốn đòi lại tiền rồi đập nhau khủng khiếp. À còn vụ mấy quẹt thẻ, chị e muốn thanh toán thẻ, vì thấy dán post có dùng. Lại thấy máy quẹt nữa, nên lặng lẽ rút thẻ ttong ví, nó giơ tay chặn trước mặt" nhà em không dùng thanh toán thẻ" ôi mẹ ơi nv kiểu gì thế ạ ? Thế cất máy vs xé ppost dùm, hay éo biết dùng ? Em là ng hiểu rõ máy ko dùng tt còn chị em ko biết thì p giải thích đàng hoàng chứ ạ ?
Thề luôn tức lắm ấy ạ, mọi người tránh chỗ này kẻo lại rước bực ạ. xem tiếp
[Góc khen]
Không biết trong hội có ai thích ăn soup ko )) Đặc biệt là tiết trời mấy ngày ẩm ương này thì làm bát soup nóng hôi hổi là không còn gì để chê nữa rồi
Hôm trước đi mua đồ trong Circle K em có vô tình thấy e soup cua này, nên định bụng mua về thử. Và đúng là không làm mình thất vọng )))
Vị cực đậm đà luôn nên ai thích ăn đậm vị sẽ yêu em này ngay phát húp đầu tiên, bên trong có ngô ngọt và thịt cua thật luôn, dù không nhiều nhưng n có thật )) À quên nói thêm là em này có cả hạt tiêu nữa ạ nên ăn siêu ấm bụng và vị hơi tê tê 1 chút. Độ loãng thì tuỳ mn gia giảm nước nhe nhưng e thấy cho chưa đến nửa ly ăn sệt sệt là yêu lắm rùi
Giá thì em không nhớ lắm vì mua khá nhiều đồ nhưng hình như khoảng 18k thì phải (có bạn nói dưới cmt) )) Quá rẻ để ăn ngon đúng hông cả nhà iu
xem tiếp
3. Circle K Lê Thanh Nghị
Đến đây chỉ vì ăn lẩu xong nóng quá k biết đi đâu đây là lần đầu tiên mình ngồi ở Circle K ( 3 năm trc ở SG cũng chỉ mua đồ rồi về luôn chứ k ngồi lại bao h ), nên cảm thấy thật là hào hứng quán mát zười zượi. Trà sữa tea break khá ngon, vị trà đậm. Sữa chua uống vị cam nhàn nhạt kem cá vẫn ngon như mọi khi, dasani thì thôi nhé, hic. Quán có khá nhiều em teen teen ngồi cả nhóm với nhau, hơi ồn 1 chút nhg cũng k vde j. xem tiếp
[Góc nghiện]
Có ae nào ở đây nghiện mấy món siro đá bào ?
Mình là 1 người rất thích mấy món như kem hoặc đá bào...mấy món lạnh lạnh mà ăn vào cái thời tiết 10 độ như Hà Nội bây giờ thì càng khoái . Xui 1 cái là gần như tất cả bạn bè hoặc người quen của mình lại không ưa mấy món này cho lắm, mà thời tiết như này mình có rủ thì thường là say “No”
Từ khi Circle K mở ra đến giờ, điểm duy nhất mình ấn tượng là cái món này. Froster iza best lạnh lạnh cũng cố mò ra Circle K làm cốc về tiêm cho đỡ cấn. Rít 1 hơi 1/4 cốc cứ phải gọi là buốt đến óc Mình thường có bao nhiêu vị mix hết, mỗi tội hôm nay ra mua còn có 2 vị dâu với xoài nên mix cả 2 xong về lên ảnh thì nó trộn hết với nhau rồi ko thấy xoài đâu nên mới đỏ lòm như vậy )) chứ mỗi vị dâu thôi công nhận là quá ngọt.
Có ai cùng gu với mình ko? Hãy nói t ko cô đơn đi xem tiếp
[Góc Rất Khen]
Yeol Kwang - 19LK11A Mộ Lao - Hà Đông
Địa chỉ hơi khó tìm ạ ở Circle K cuối đường Nguyễn Văn Lộc rẽ vào
- Nhân viên : Lần nào lần đầy đều siêu hài lònh vì nhân viên quá nice, rơi đũa chưa cần nói các bạn ý đã ra lấy luôn r. Gọi đồ thêm cũng rất nhanh và nhiệt tình. Trời mưa đứng cửa đưa khăn lau xe cho khách . Đang có chương trình check in được tặng nước mà vì mình không uống nước ngọt nên các bạn ý tặng 1 bát cơm
- Đồ ăn: Nhìn menu thì hơi hoa mắt tại giá cao nhưng khi gọi đồ ra thì đáng đồng tiền bát gạo lắm. Mình gọi chân giò cay ( mình thử cả chân giò nóng rồi nhưng nếu ai ăn cay được thì loại cay m đậm vị hơn) size M 310k ( chân giò nóng rẻ nhất 290k) kèm rau , trứng phomai mà nhiều phomai lắm kéo mãi chả hết , canh kim chi gọi bao nhiêu cũng được .
Tổng thiệt hại ~330k/2ng no căng rún luôn xem tiếp
Mì này e mua ở Fivimart Lý Thái Tổ, giá hình như 12-13k gì đó ko nhớ rõ ...
Em chỉ rì viu theo cảm nhận của em vì thấy nó hợp khẩu vị thế thôi ạ, cảm ơn m.n đã đọc !
Edit : bột phô mai trong gói mì có vụn lá oregano nên mùi mì trộn lên rất thơm
Và em vừa ra Circle K mua kitkat thì thấy Circle K cũng có mì này xem tiếp
*KEM KẸP SINGAPORE MERILY, SỐ 2 HOÀNG NGỌC PHÁCH* (đấy cũng là quán bánh mì)
Hôm nay mấy đứa bọn em có hẹn đi làm bài tập nhóm nhưng lười về nấu ăn xong phải dọn dẹp nên quyết định ra Circle K gần trường ăn tạm rồi mới về nhà. Đi qua quán kem kẹp Singapore này thấy cũng hấp dẫn (vì bạn em thấy quảng cáo trên Facebook về quán này 1 lần rồi) nên bọn em vào ăn tráng miệng.
1) Không gian: khá nhỏ và ít bàn ghế
2) Nhân viên: phục vụ nhiệt tình, niềm nở nhưng có vẻ hơi kém chuyên nghiệp, cắt kem không đều.
3)Chất lượng kem: không đến mức tệ nhưng với 20k (đã giảm 20%) và hình ảnh trong quảng cáo thì bọn e thực sự không chấp nhận nổi . Vị trên menu thì rất đa dạng nhưng tại quán thì hầu như toàn hết ) bọn em gọi vị cầu vồng và vani vì các vị kia hết sạch rồi, miếng kem nó bé xíuuuu xíuuuuu xíuuuuuuuuu
ôi cắn 2 miếng hết 20k với học sinh như thế này hơi xót ví cả nhà ạ. Cầu vồng gì mà có mỗi 2 màu )) chị bán hàng mà không nói thì e cũng tưởng đấy là kem đâu. Rầu dễ sợ bàn bên cạnh đến sau chị kia bon tay hơn hay sao ý mà cắt to hơn gấp rưỡi bàn em.
Điểm cộng: wifi nhanh, giấy ăn đầy đủ :>
Chấm điểm: 5/10 xem tiếp
[ góc buồn phiền ]

Là như này,hôm nay vào Circle K mới mở gần trường để mua bánh bao.Kết quả là mua phải bánh ko hiểu kiểu gì mà vừa bẻ ra thì mùi chua um lên xong còn dính nhớt các kiểu.Thì đấy,vứt thôi chứ biết làm như nào bh :((( xem tiếp
(Góc hài lòng)
Xôi lá chuối 14k Circle K khu ngoại giao đoàn, xuân tảo
....
Chả là tối vừa lười nấu vừa đói đành mò xuống Circle K trong khu để kiếm đồ ăn thì thấy chú bé mới tinh này.
To bằng lòng bàn tay, nóng hổi, mềm mại
Nhân khá đầy đặn và phong phú: thịt băm, ruốc, mộc nhĩ, lạp xưởng, trứng muối.
Ăn cũng ko tệ chút nào, đặc biệt hợp với những bạn cần ăn sáng nhanh để đi làm/học
14k quá rẻ cho một cuộc tình
Kính hội xem tiếp
[GÓC CHÊ BAI]
Các ông ạ! Với tư cách 1 fan chân chính của Circle K t méo hiểu chuyện gì đang xảy ra vs Circle K Phạm Tuấn Tài!!!
Trên hình là 2 cốc trà thái toi đi Circle K nào cũng gọi trà thái cả đông lẫn hè đều đầy ựa mà hnay gọi đc cái cốc ntn đây bằng cốc trà chanh sz nhỏ hỏi nvien thì thái độ bảo là chỗ khác cho nhiều đá c ạ c thích đầy e cho đầy đá cho c ơ cái.... nửa cốc đá nt kia mà vẫn mở mồm ra bảo tại ít đá Đúng làm giàu k khó easy money xem tiếp
[Góc khen]
Có ai nghiện cái này như em không? )) gọi là bim cay Thái hay gì ấy ))
Màu cam là ko cay, còn đỏ là cay. Giá thành ok, vị vừa phải, ăn 1 lần là nghiện ấy )) có nhiều loại que cay khác như này nhưng em thấy mỗi cái này ngon nhất
Em ko ăn được cay, kén chọn lại còn không biết ăn khô bò cơ nhưng món này em nghiện thật sự Sợ mọc mụn nên hôm nay chỉ dám ăn 2 gói
Em nghĩ là ở các siêu thị hoặc Circle K có bán đấy ạ )) xem tiếp
BUFFET Style Bố thí Ăn Mày - Lẩu Pháp 65 Nguyễn Khang
Vừa ôm điện thoại chơi vừa xin ăn các bạn ạ, mà ng ta quyết tâm “Say đ*o”
Chào mọi người, lần đầu viết bài lại để kể với cả nhà câu chuyện chi tiền để được làm ăn xin của chị em mình. Chả là cuối tuần rảnh rỗi con bạn bảo cả ngày ko làm ra xu nào, đi tiêu tiền đi, cho đi ăn thịt đi, thế là 3 đứa rồng rắn ra Lẩu Pháp, số 65 Nguyễn Khang chọn ngay buffet hải sản, nghĩ bụng nay thì toè mỏ rồi, bắp phê cơ mà.
Bọn mình ra quán sớm, tầm 6h hơn. Lúc đó quán chưa có kh, cô áo vàng nạnh nùng ra hỏi ăn gì, sau 3-4 lần hỏi lại thì mình cũng gọi dc 3 suất buffet 3 chai nc. Mọi chuyện vẫn suôn sẻ trong 3 lượt đồ đầu tiên, mỗi lượt mình dc 3 khay bò, 1 đĩa tôm 4 con, 1 đĩa cá, 1 đĩa mực và 1 đĩa bạch tuộc như hình.
Sau đó thì không có sau đó nữa ạ. Bữa ăn của chúng mình kết thúc vì cô áo vàng nạnh nùng cho chúng mình dừng. Chắc cô thấy béo quá cô thương nên tạo điều kiện cho giảm cân các bạn ạ. Quán bắt đầu đông khách và cô áo vàng bận bịu set up bàn, mang đồ cho tất cả các bàn mới vào, trừ bàn cũ là bọn mình. Dù bọn mình năm lần bảy lượt (theo đúng nghĩa đen) gọi cô cho thêm đồ. Bạn mình bảo đi 3 người cho 3 lượt đồ còn đòi gì nữa, nghe cũng hợp lý.
Sau cả nửa tiếng chờ đợi, với n lần cô áo vàng đi qua đi lại và nạnh nùng lườm mình khi mình hỏi đồ thì bọn mình vẫn ngồi chơi. Bạn mình bảo về đi, mà mình đòi chờ xem bao lâu nữa họ ra đồ nên vẫn lì ngồi xem. Đính kèm cái hình các bàn vào sau mình ko lại bảo nói quá, ai lại chờ lâu thế bao giờ. Mang đủ đồ cho chừng này bàn chắc cũng nửa tiếng thật ấy chứ. Sau cô áo vàng thì có 1 bé bê đồ qua cho bàn bên cạnh, e mình chắc nản mình quá nên gọi bé ấy lại hỏi còn phục vụ ko? Kết quả là bé ấy dúi cho 3 khay bò và ngay lập tức quay lại ghi order bàn bên tiếp. Liền, ngay và lập tức các bạn ạ, ko bố thí cho e mình lấy 1 câu. Tổn thương ghê gớm.
Cuối cùng bọn mình cũng dc 1 cô áo xanh ra hỏi ăn nữa ko, cô áo xanh bảo cô tưởng mình ăn xong rồi, cô bảo ăn gì cô mang ra, cô bảo có bò đây gì. Nên cô đổ nc dùng cho mình, cô mang cho mình 1 đĩa rau. Sau đó thì hết thật ạ. chúng mình ngồi im xem cô áo vàng và bé kia đi đi lại lại bê đồ rồi ngoan ngoãn đứng dậy thanh toán 417k vì bạn mình bảo cho nó ra Circle K ăn mì tôm ko tối về đói ko ngủ dc.
Hiện tại thì mình đã yên vị ở circle K, gặm mì tôm uống coca kể cho chúng bạn nghe đây ạ. Viết cái bài này chỉ để nhắc các đồng bạn ăn thùng uống vại như mình là nếu có ý định đến Lẩu Pháp thì ăn lót dạ trước nhé, không lại dc như bọn mình, chi tiền ra để dc làm ăn xin. xem tiếp
Chấm: chả biết chấm kiểu gì )) ăn nó cũng bt nhưng dễ gây thèm ))
Có bán ở siêu thị hoặc Circle K xem tiếp
Ps: Nhiều bạn bảo mình nói điêu thì mình đảm bảo luôn là MÌNH KHÔNG ĐIÊU nhé. Trước giờ không có vấn đề gì với hệ thống Circle K, nhưng lần này nhận cốc thấy hơi hụt hẫng. Tính mình nó hiền, không muốn nói nhiều và ko muốn tay đôi với nvien, nên cầm cốc ra cửa, thấy sai sai nên quyết định chụp ảnh rồi post lên hội. Thế thôi Mong các bạn thông cảm xem tiếp
[Góc thất vọng]
Chả là hôm nay e cùng mấy đứa bạn mò ra CircleK Nguyễn Phong Sắc tránh nóng.
E có gọi 1 đá bào Froster (loại có 3 màu như trên menu ấy, vì trước đây cũng uống nhiều r nên e vẫn order như vậy) thì chị nhân viên k nói gì.
Xong đến lúc làm mới bảo e là có Milo với chanh thôi. Em mới hỏi là sao lúc order chị ko bảo với e. Chị nhân viên trợn mắt lên bảo: "Ở đây chỉ có 2 loại đấy thôi bạn ạ, còn hình ảnh trên menu chỉ là minh họa thôi". Chị ấy nói thế chẳng khác gì bảo CircleK treo đầu dê bán thịt chó, kèm theo đó là bản mặt khó chịu như muốn ăn tươi nuốt sống khách.
Ừ thì trời nóng con người ta dễ cáu bẳn nên e cũng ko muốn đôi co, e chọn Milo luôn vì cũng thích vị này. ))
Nhưng đến lúc uống mới thật sự thất vọng. Đá bào Milo mà chẳng có mùi Milo mấy, uống vào cứ thấy bột bột trong miệng, bạn e có uống thử và cũng bảo thế. (Trước đó e từng uống đá bào Milo ở Circle K chỗ khác và thấy rất ngon không như ở đây). Thôi thì cũng đành uống vì dù gì mình cũng đã bỏ tiền ra mua. Nhưng sẽ kbh uống lại vị này ở đây nữa.
Mỗi người một cảm nhận riêng, có thể người khác thấy hợp, nhưng với e thì e thấy quá tệ, tệ hơn cả là thái độ phục vụ. Chế nào fan Milo thì nên cân nhắc trước khi uống nha xem tiếp
[ Góc không bao giờ quay lại ]
Bún bò cũ cạnh chung cư Ngô Thì Nhậm Hà Đông (đối diện Circle K).
Không biết các bạn ở hội mình suy nghĩ ntn về vấn đề "bún mắng cháo chửi" hiện nay nhưng đối với mình dù ngon dù rẻ bằng mấy cũng không bao giờ quay lại.
Trưa nay mình có bế con đi mua 1 bán bún bò huế và vào quán mình gọi một bán không chân giò mang về. Do không biết là ở đây có loại 25 loại 30 nên mình chỉ nói nguyên văn: "cô ơi cho cháu 1 bún không chán giò mang về".
Do bụng bầu sắp sinh lại bế con khá mệt, sau 5,10, 15p hàng chục bát bún ra đi mình mới hỏi bún của cháu dc chưa. Thì thái độ của cô chủ quán là vô cùng khó chịu sẵng giọng quát lại: "em ko báo ăn bát bao nhiêu thì chị không làm dc!" Trong khi mình đứng ngay trước mặt chẳng nhẽ không hỏi mình dc một câu ăn bát bao nhiêu? Mình có nói lại là " cháu không biết phải gọi như thế có gì cô phải nói rõ ràng chứ, cháu đợi ở đây nãy giờ rồi". Và cô chửi lại luôn: "này chị nói cho em biết nhé, em không nói em ăn bát 25 hay 30 thì em có đợi 30p hay cả ngày chị cũng ko làm cho em dc".
Thật sự mình quá bất ngờ luôn, hình như càng đông khách một số chủ quán lại càng có thái độ thờ ơ và khinh thường đối với khách hàng, và tâm lý của họ khách hàng chọn bữa trưa giá 25k, 30k ko đáng dc tôn trọng hay sao ấy
Còn về chất lượng thì mình xin phép ko nhận xét nữa, vì nói gì bây giờ cũng là không khách quan ạ xem tiếp
(Góc phàn nàn)
Hôm nay là lần đầu t vào ngồi Circle K, nhìn chung thì mọi thứ đều ổn cho đến khi tớ thấy một nhóm sinh viên đi vào ăn xong bày bừa ra hết đấy rồi chuyển sang bàn khác ngồi. Một gia đình Tây đến ngồi thì phải dọn hết cái đống ấy của các bạn.
Mình chỉ muốn mọi người khi đi ăn ở những chỗ không có người thu dọn như thế này thì hãy có ý thức một tẹo, tự bày ra thì cũng có ý thức dọn đi. Mình hơi thất vọng, nhưng rất may là nhìn quanh đa phần đều có ý thực dọn đồ.
Mình không chụp lại ảnh đấy nên chỉ để ảnh ntn lên thôi. xem tiếp
Mình đến không biết bao nhiêu cơ sở Circle K rồi nhưng chưa chỗ nào dịch vụ lại tệ như ở đây, nhất là bác bảo vệ
Mình và mấy đứa bạn đến, đi 2 xe. Đến nơi thì để khá lộn xộn chưa khít nhau nên mình k có chỗ nép vào. Nhìn qua bác bảo vệ ngồi ghế, ổng nhìn tụi mình k cảm xúc. Mình ới "chú ơi cháu muốn vào mua đồ ạ. Chú giúp bọn cháu nép xe được k ạ". Ổng vẫn ngồi bảo "còn chỗ đấy thây"...mà thực ra còn đâu
-chỗ bé lắm chú ạ xe cháu không chui vào được
- cháu cứ để vào đi được mà
Oke fine ngay lúc đó 1 anh zai khách hàng bước ra thấy thế nên giúp mình nép 1 cái xe vào cho mình để mình thấy thôi cũng cảm ơn a ấy rồi cho qua.
Vào mua đồ ăn, nhân viên bán hàng thì k niềm nở cũng k thái độ, ksao hết )). Ăn + xàm xí vs tụi bạn xong bước ra. Thấy trên xe có số viết bằng phấn. Mình đoán chắc là chú ý viết ( mà hơi lạ nha, vết số ở trên mà không có thẻ số nào đưa cho mình ). Chú ý thấy mình ra thì vẫn ngồi nhìn mình cười thôi. Cũng chả hỏi lấy xe nào hay dắt hộ gì đâu.
Mình kệ, tự dắt xe ra xong ơi "chú ơi lau giúp cháu vết phấn này nhé"
- ờ chờ tí
Ổng đi lại trong tay cầm giẻ lau...và...đưa cho mình mình xin nhấn mạnh là ĐƯA CHO MÌNH nhé oh my gosh. Mình nói lại là chú lau giúp cháu nhé.
-cháu tự lau lấy đi
-ơ chú là bảo vệ mà, cháu nghĩ đây là trách nhiệm của chú chứ ( bực mình rồi)
-cháu à, chú viết là để trông xe cho các cháu thôi, chứ hay hố gì mà chú vẽ lên xe cháu làm gì, cháu tự lau đi.
Okie hay lắm, mình okie không nói nhiều vì cũng muộn rồi không muốn đôi co thêm. Cầm giẻ tự lau và đi về ôm cục bực trong lòng
Đúng thật chưa từng gặp bảo vệ ở đâu lại nhàn rỗi như bve ở đây ) chào thân ái Circle K Trần Đại Nghĩa và k hẹn gặp lại
Mong Circle K đào tạo nhân viên của mình ngày 1 khá )) xem tiếp
Các m cho t hỏi đây có phải mỳ ý GÀ NẤM ko??? T hỏi nhân viên trước khi gọi gà nấm có phải là sốt creamy ko? Nó bảo vâng chị ạ.
Nhưng!!! Đến khi t nhận đc lại là mỳ ý BÒ BẰM. T bảo nhân viên là order nhầm rồi. Của t là gà nấm cơ mà. Nó xuống nó đổi, và đây là đĩa nó đổi cho t. Có khác gì đống hổ lốn ko??? Sốt thì lèo tèo, thịt thì thịt lợn nhé, chứ k phải thịt bò đâuuu, nấm cũng lèo tèo. T gọi gà nấm sao lại có thịt lợn và cà chua????? Cạn cmn lời.
Nhân viên max ngáo, đồ ăn thì ko còn gì để nói. T k biết sao quán này có thể trụ được đến bây giờ.
Lần đầu review có gì k phải mong cmay thông cảm
Quán THE UMBALA 135 COFFEE ở đại học Hà Nội cạnh Circle K xem tiếp
( cực kì ghét)
Bỏ tiền ra mua trà thì nó bán cho toàn đá r lại còn được có nửa cốc
Bánh mì thì trứng sống r lại còn mặn
Mặt nhân Viên thì như bố người ta
Circle K 67 nguyên hồng xem tiếp
Nào bây giờ là rì viu 2 cục cơm nắm Nhựt Bổn ở Circle K ))
Vỏ thì vote em full rong vì càng nhiều rong càng ngon :""3
Nhân thì vote Cá hồi Mayo cơ mà hơi ít xem tiếp
Mì Cay Trứng Muối Nissin
11k/ gói (tại Circle K)
Hôm trước lướt youtube em xem được video của anh Ninh Tito về mì cay nissin, thấy review mì cay hấp dẫn quá nên em đành phải cắp đít đi mua. Ra Circle K tìm mì cay Nissin thì thấy còn 2 vị Phomai và Trứng muối, quyết tâm mua luôn gói trứng muối về ăn thử. Cảm nhận đầu khi trộn mì thì thấy siêu thơm mùi trứng muối ấy ạ, vị cay thì cay vừa phải, vị đậm đà, sợi mì to tròn, dai dai và ăn cực ngon. Đúng là trong tất cả mì trứng muối em thấy mì cay Nissin này là ngon nhất! Giá cho một cuộc tình trứng muối là 11k tại Circle K ạ. Highly Recommended cho những ai thích ăn cay nhưng không ăn được cay quá xem tiếp
[Góc chê]
Hôm nay có vào Circle K ở Tôn Thất Tùng vào khoảng 10h tối. Và mình thật sự rất thất vọng về thái độ phục vụ của các bạn nhân viên trong ca. Mình đi với bạn và có hỏi bạn đứng thu ngân rằng " Còn kem k bạn" và k nhận được sự trả lời. Khi mình hỏi đến câu thứ 2 thì bạn vẫn cắm mặt vào đt. Đến khi mình và bạn mình cùng đồng thanh hỏi thì bạn ngẩng lên nói " Hết kem rồi" . Sau đó mình chuyển sang đồ uống khác , mình chuyển hoá đơn đưa cho bạn nhân viên khác để lấy đồ thì bạn đó lại tỏ thái độ hết sức khó chịu và trước đó bạn cũng đang dùng đt. Mình gọi 2 cà phê sữa đá và thực sự mùi vị của nó rất tệ mặc dù mình vẫn hay uống ở Circle K.
Mình thấy Circle K nên điều chỉnh lại thái độ của nhân viên . xem tiếp
[Góc cực khen]
Hôm đi training bên Circle K thì ngay gần có quán của anh chủ người Hàn... Bánh xúc xích ăn ngon mà to đùng Anh chủ thì hết sức đáng yêu, cười lên thì cute vô đối... Giá thì quá phải chăng luôn Vào quán thấy bao nhiêu hình dán oppa Hàn và kèm theo cái bảng hướng dẫn cách ăn của người Hàn bằng tiếng Việt nữa chứ
Điểm trừ là quán hơi bé và không có wifi thôi chứ đồ ăn miễn chê đi Có dịp chắc ăn cả quán thịt cả anh chủ mất
Giá từ 15k - 20k 1 bánh xúc xích thôi
Địa chỉ ở 26H14 ngõ 31 Phan Văn Trường quận Cầu Giấy ạ
Anh chủ nói tiếng Việt giỏi lắm mỗi tội lúc khách đến hay về anh ý đều nói "Xin chào" thôi ))))) Đáng yêu lắm xem tiếp
Góc review đủ thứ )
1. Thịt xiên nướng ngõ A8 Đại học Hà Nội
Thịt ướp ngon kinh khủng, chị bán hàng dễ thương mình mua 10 là tặng 1 thịt đập mỏng ra nên ngấm gia vị ướp rất ngon. Có vừng rắc lên khi nướng thơm thơm
2. Tengcho BBQ
Địa chỉ HH3C KĐT Linh Đàm. Quán có 3 tầng rộng rãi, đặt bàn trước được in tên ra giấy để trên bàn khá lịch sự. Đặt trước được giảm 20%.
Salad ngon, trà quất thơm dịu, 12k mà bình to kinh khủng thịt ở đây bình thường không tẩm ướp đậm đà mấy. Kim chi hơi cay quá, bát rau củ muối của mình bị ngọt quá mà còn thâm thâm xấu xấu =.=
Điểm trừ ở đây là quán ít nhân viên mà toàn nhân viên nữ, đợi lâu ơi là lâu. Chủ động ra hỏi mình có gọi thêm gì không khi thấy hết đồ trên đĩa chưa nướng.
À hay ở chỗ là tính VAT trên giá đã giảm 20% nên cũng rẻ
3 - 4. Bánh ngọt vs donut của Fresh Garden. Bình thường thôi mình sẽ không ăn loại này nữa đâu
5. Toco Toco: rẻ vs mua 1 tặng 1 nên mua chứ bình thường, không có gì đặc sắc.
6. Pizza của Pizza's Hut. Đế dày nhưng giòn ngon không cứng, ăn ngon.
7. Mochi Sweet: siêu ngon, lạnh mềm ngọt vừa phải.
8. Bobapop: bình thường, không đặc sắc, cốc xinh.
9. Chizza của KFC: tsb lừa đảo )))) nhìn quảng cáo rõ đẹp rõ to.
10. Peem Icecream: nhìn xinh, ăn bình thường không ngon bằng Lick n Bite
11. Goofoo Gelato: kem hoa hồng siêu nhanh chảy do nhân viên làm lâu quá, lại còn phải ăn dưới quạt )))
12. Bánh mì que Đà Nẵng ngõ A4 Đại học Hà Nội. Khá ngon, túi đựng xinh xắn nhìn sạch sẽ. Ớt kiểu tự làm, vị lạ nhưng ngon.
13. Kem than tre Circle K: sicula đấy mơ mà than tre ) không ngon lại còn bẩn huhu xem tiếp
[Góc chê]
Nước dưa hấu Maya có bán ở Circle K
Lúc đầu mua cứ nghĩ nó thơm với chất lượng như Vfresh hay Wonderfarm nhưng lúc mở ra thì ngay từ cái mùi đã thấy không phải mùi dưa hấu rồi, cứ ung ung như kiểu bị hỏng. Nghĩ là do "nước dưa ép" nên mùi phải vậy nhưng đến lúc nếm thử thì ôi thôi cảm thấy 29k ra đi trong tiếc nuối. Vị chỉ đơn giản là hơi hơi nhạt kèm thêm một mùi gì đó khó tả không giống dưa hấu cho lắm. Có thể nói ngắn gọn là không ngon. Ngoài vị này ra thì còn vị xoài và dừa. Một lần thử là quá đủ xem tiếp
[GÓC KHEN]
Nếu các bạn chán ăn lẩu vs nướng rồi thì chuyển sang ăn tạm cơm xem sao )))
Cơm niêu Kombo ở 86 Nguyễn Phong Sắc tối qua là lần thứ 2 mình quay lại ăn.
Khen:
- Cơm nóng, cháy ngon, chắc do thấm nước sốt chứ k giống cháy ở nhà=))
- Nên gọi canh chua thịt có 20k mà ngon phết:))
- Đậu rán ròn nóng, là kiểu đậu non ý. Ăn nhiều nhah ngấy, 1-2 miếng thì ok:))
- Cơm niêu gọi cháy 1 mặt thôi, cháy 2 mặt đắt hơn mà mặt trên k cháy ngon như mặt dưới đâu ý
- Cá nhân mình thấy niêu thịt bò ngon hơn gà :-?
- mỗi suất có bát kimchi free nhỏ ăn kèm bớt ngấy:)) gọi thêm cũng chỉ 5k/bát
- quán sạch sẽ, mặt đường nên nhìn thẳng ra đường, đối diện có Circle K nhìn mấy e sv ngồi học ngồi ăn cũng vui mắt:))
- Dùng đũa gỗ lịch sự chứ k phải đũa dùng 1 lần nên khá ưng khoản đó
- Nv nhiệt tình, lúc ra vào đều có ng mở cửa
CHÊ:
- Niêu 1 mặt cháy nhỏ hơn niêu 2 mặt cháy, niêu bê ra bé hơn so vs bạn nghĩ, nhg ăn thì k thiếu đâu vì ăn thêm đồ ăn nữa. Nhưng vs bạn nào ăn khoẻ thì niêu đấy sẽ ít )
- Rau xào xanh tươi nhg hơi nhiều dầu, nhah ngấy lắm
- Cá nhân mình k thích vị lạp xưởng trg niêu cơm nên mình k ưng có mấy miếng lạp xưởng cho lắm
- Lúc thanh toán tính 10%VAT đó bữa này ăn hết hơn 230 hay 240 j đó k nhớ lắm
-> Kết: Mình ăn 2 lần ở đây rồi, nên chắc không quay lại ăn nữa mà tìm quán khác ăn ) Bạn nào chưa ăn có thể qa ăn cho biết, chứ ăn thường xuyên chắc k ai ăn được vì cũng k có j đặc biệt. xem tiếp
Mỳ Indo ở Circle K - Góc Thất Vọng Tràn Trề.
Hình ảnh này mình vừa chụp cách đây 5phut trước (8:17) và suất mỳ này mới làm xong còn bốc hơi nghi ngút. Tuy mới sáng sớm nhưng sợi mỳ tã ra từ mảng và đứt đoạn như vôi vữa. Vị nhạt mặc dù nhân viên hỏi mình đã nói là ăn cay, trứng rán ok vì nó chỉ là trứng rán. Bình thường mình ăn mỳ gói indo tự làm không bao giờ gặp trường hợp mỳ kinh khủng như thế này.
Mỳ này mình mua ở Circle K đầu 170 Đê La Thành. Mình nghĩ mỳ trương vữa ra như này rồi thì nên bỏ đi chứ không nên bán cho KH nữa, mất giá trị cửa hàng.
Giá 20k đã bao gồm trứng chiên.
Chấm điểm 4/10 ( 4 điểm cho trứng ) xem tiếp
Pepsi Caramen muối Circle K
Không nhớ giá
Uống có vị giống bắp rang bơ caramen Cgv vậy một cảm giác rất kì kì
Cảm giác mỗi lần thử cái mới mình như người tiền sử vậy
Để mà thử lần nữa thì cũng được, kb uống cái nè ăn hải sản có bị đau bụng hong xem tiếp
[ Circle K cạnh bến xe Mỹ Đình ]
Hôm nay vào tầm hơn 5 rưỡi mình có vào đây mua 1 hộp nước dừa cocoxim. Thanh toán xong ra ngoài cắm ống hút vào vừa tu 1 hơi thấy đắng ngắt, nhổ toẹt luôn.
Đem vào trình bày lại với 2 bạn nhân viên ( nữ ), 2 bạn cứ nhìn nhìn mình kiểu nghi nghi thì mình có đề nghị 2 bạn uống thử để biết. Phát từ chối ngay, xong bảo mình vì hộp nước vẫn còn date nên cũng không biết xử lý sao. Mình có bảo thêm là lúc vặn nắp, lực tay mình rất bình thường nhưng cả nắp lẫn vùng giấy hộp xung quanh đều nát choét ( như kiểu bìa cứng ngâm nước nó nhão hết cả ra ấy ). 2 bạn bảo để gọi anh Trung ( chắc là quản lý ) ra xử lý.
Mà nói xong thì chả thấy gọi, cứ cô này đùn cô kia :" thôi chị gọi đi ", " thôi em gọi đi ", rồi thì 1 cô ra rán trứng, 1 cô tính bill cho ng khác, kệ mình đứng thu lu với hộp nước hỏng ))))) chả thấy gọi cho ai
Mình thấy vô vọng quá, với cả sợ muộn xe về quê, mình để lại nguyên cả hộp, bảo rằng bây giờ mình ko cần đền bù, nhưng mong 2 bạn xem lại lô nước trong tủ vì sợ khách đến sau lại giống mình. Còn mình tặng 2 bạn luôn cái hộp nước đấy uống cho đỡ phí ) mình nuốt ko trôi
Và vẫn không 1 câu xin lỗi )) hay là 16k ít quá ko mua đc câu xin lỗi vậy )
Bill có giờ rõ ràng, bạn quản lý muốn có thể check xem mình điêu hay thật, mình đeo balo con kì lân hồng, mặc quần đùi áo bò )) và nếu còn giữ lại hộp nước đó mong bạn uống thử để có dịp mở rộng thế giới vị giác của bạn
( Cocoxim mình uống cực kì nhiều, hầu như mỗi ngày 1 hộp, có đợt 2,3 hộp 1 ngày, không bao giờ sai vị, và cái nắp nhựa ko bao h có tình trạng mới đụng nhẹ đã lìa khỏi hộp luôn ) chắc chắn là do bảo quản ko tốt dẫn đến hỏng ) xem tiếp
[ Góc mê mẩn ]
T đã tìm ra được chân ái của mùa hè này rồi các cậu ạ )))
Mirinda vị soda kem
Ui thật sự là nó ngon vch luôn í mặc dù cái màu xanh lè nhìn ko đẹp mắt cho lắm.Cụ thể mùi vị thì t ko nói được nhưng nói chung là bùi bùi,béo béo,thơm thơm uống cuốn lắm )
Tớ mua ở Big C là 7,400 một lon.Và nghe nói là ở Circle K đang có chương trình mua 2 lon tặng một bình nhựa đấy ạ.Uống thử đi các cậu ưiiii xem tiếp
Lâu rồi không vào Circle K
Đã ai thử trà thái kem tươi chưa )))
Hơi bất ngờ vì cho kem vị than hoạt tính )))
Uống thử cho biết thôi )
Ai mà cũng muốn thử thế này thì nhớ xin thêm cái thìa ăn kem cho đỡ kem chảy ra nha )
23k cho 1 cuộc tình ))
----
update địa chỉ mình mua cốc này: Circle K Trung Kính nhé. Mua lúc 18h18 nha ) xem tiếp
[khá được và sẽ quay trở lại]
Yeolk wang, khu Mộ Lao Hà Đông. đọc tên líu cả lưỡi, Địa chỉ khó tìm ( đọc địa chỉ trong hình nhé)
Tớ định tìm lại bài review kia để cmt thay vì viết lại một bài mới. Cơ mà tìm không ra đành viết mới, chỉ muốn bổ sung thêm những gì bạn trong ảnh viết
Địa chỉ bạn ấy đưa ra thì khó tìm lắm
Tốt nhất là từ Circle K bạn đi thêm 50m đường nguyễn Văn lộc, rẽ trái vào cái đường ven hồ
ở đó có hai quán ăn hàn quốc thì vào quán thứ hai. Đây chính là địa chỉ cần tìm
[khen]
Đồ ăn khá ngon, tớ lười ăn chân giò lắm cơ mà ăn thấy khá là ngon. Toàn bộ các món trên bàn bao gồm: chân giò cay nóng, trứng hấp, canh kim chi, và cơm rang
Món chân giò "cay nóng" khá ngon. Quán đó sẽ tách ra hai kiểu chế biến khác nhau, phần chân giò "nóng" thịt mềm, ướp đều và vừa miệng. Chân giò "cay" sẽ có thêm sốt BBQ hàn xẻng, Cơ mà không đánh giá cao phần này lắm do vị sốt ướp quá phổ thông nên không có gì đặc sắc, chỉ ngon kha khá. Hình như phần chân giò này 580k. Kèm canh và trứng hấp
Canh kim chi, tặng kèm combo, khá vừa miệng....giống nước dùng mỳ cay hàn quốc ấy, khuyên nên ăn nóng trước khi nó nguội. Nguội rồi khó ăn
Trứng hấp, hơi nhạt... Nhưng có một hương vị gì đó hấp dẫn lắm. Nhớ cạo hết phần cháy ở thành bát nhé
Cơm rang, gọi ngoài set, ăn cũng được nhưng không nổi bật
Tổng thiệt hại 640/3, 210k một đứa căng phè phỡn có bớt lại một chút. Nếu đi đủ 4 thì set này ăn vừa 4 đứa luôn.
[chê và góp ý nhẹ]
Khó tìm địa chỉ vãi chưởng
Để xe tránh cái điều hòa ra không lúc ăn xong lại hỏi:" Ơ kìa mưa" như một thằng ngáo
Bàn 4 người, ngồi kêu cót két.
Đũa ăn loại dẹt (trong hình ạ). do không hợp văn hóa hàn xẻng, tay tớ cầm đũa đó không nổi. Nên đành dùng đũa ăn dùng một lần. Hy vọng nhà hàng nên mua thêm đũa nhựa tròn bổ sung cho thằng khách khó tính như tớ
Nhạc ở đây toàn nhạc Hàn Xẻng, ai không thích nghe thì đành chịu chết. Khi quán có mỗi bọn tớ thôi, có yêu cầu mấy bạn phục vụ có thể chuyển nhạc khác không thì mấy bạn đó từ chối. Đành chịu
Đa phần các quán ăn sẽ dùng đèn sợi đốt nhìn quán ăn sẽ sáng sủa, đồ ăn nhìn gợi tình hấp dẫn hơn. Nhưng quán lại dùng đèn neon. Từ ngoài nhìn vào đã thấy tối tăm hơi ái ngại không muốn vào. Dưới ánh đèn này đồ ăn nhìn kém hấp dẫn hơn. Tớ có dùng ip6s chụp một tấm thì đồ ăn nhìn nhợt nhạt trông chán cực.
[kết luận]
Có quay lại không, với đồ ăn ngon lạ miệng, giá chấp nhận được. tớ sẽ dắt thêm bạn bè đến đây lần nữa. Nhưng lần 3 thì chắc thôi, vì có lẽ đồ ăn này dễ ngáy ngán. thêm một lần nữa là đủ rồi )))
Kết thúc bài review. xem tiếp
Kem trà sữa nesttle ngon vãi
Circle K 22k các mày ạ xem tiếp
Thấy kem này nhiều người thử. Em tò mò nên cũng mò ra Circle K để mua dùng thử, 28k/hộp nha mọi người. Bên trên là kem vani, cá nhân thấy ngon nhất càng xuống dưới càng ngọt vì có đường nâu và caramel. Trân châu không hề ngon tí nào huhu nên em ăn mỗi kem bỏ toàn bộ trân châu :((
Nói chung là thử cho biết mùi vị chứ cũng chẳng ăn lần 2, không có gì đặc biệt. Mua 1 cốc trà sữa uống cho đã hehe
Mà ăn xong em khát nước cực luôn các bác ạ ))))
Kính hội !!! xem tiếp
(Góc Tạm Được )
Kem Than Tre 6k
Nóng như thì làm cái kem mát mát thì thích phải biết, nay vào cửa hàng tiện ích mua vớ vâtn thì thấy cái kem này hay hay nên mua thử. Nhìn chung thì nó giống hệt kem 3k của lotte nhưng khac cái màu đen thôi. Ai thích thì ăn cho vui chứ để thốt lên ngon quá thì chắc không Nói vậy chứ có ai kiểu bị thik kem 3k ở lotte như mình ko, lần nào ăn gà cũng phải kèm 2 cái kem mới chịu đc
Đc: Tất cả các cửa hàng Circle K xem tiếp